Mỗi ngày lên in-tẹt-nét
Thấy cáo chồn kẹp bọn bẹt-giê
Phun toàn lời dụ thúi ghê
Giải hòa thù hận hương mê hợp hòa
***
Tổ cha nó mắc mớ gì hòa hợp,
Quên hận thù hòa giải mắc mớ chi?
Dân tộc ta, chẳng có hận nhau gì?
Cùng chung giống, cùng chung nòi Hồng Lạc.
*
Có hận chăng là hận loài cộng sản,
Lủ tam vô không màng đến giống nòi,
Rước Mác-Lê đến moi tan mã tổ,
Bợ Tàu về lập lại kiếp vong nô.
*
Với chúng bây tao làm sao hòa hợp,
Phun toàn lời dụ thúi ghê
Giải hòa thù hận hương mê hợp hòa
***
Tổ cha nó mắc mớ gì hòa hợp,
Quên hận thù hòa giải mắc mớ chi?
Dân tộc ta, chẳng có hận nhau gì?
Cùng chung giống, cùng chung nòi Hồng Lạc.
*
Có hận chăng là hận loài cộng sản,
Lủ tam vô không màng đến giống nòi,
Rước Mác-Lê đến moi tan mã tổ,
Bợ Tàu về lập lại kiếp vong nô.
*
Với chúng bây tao làm sao hòa hợp,
Khi bọn mầy vẫn trù ếm dân tao?
Ăn chẳng được no, mà bây còn bòn vét,
Đày bọn tao cạp đất để tồn sinh.
*
Dân đói lã, bọn bây thây kệ nó,
Nào tiệc tùng, rượu quý bây no say.
Dân nô lệ, bây là hàng quý tộc,
Vẫn hằng ngày, bây tàn khốc đọa đày.
*
Những tội lỗi bây đã làm từ trước,
Đến bây giờ bây chẳng chút nương tay,
Bây ngất ngưởng trên tầng mây quyền lực
Dùng cháu con bây nối dõi ngôi cao.
*
Bây kêu gọi chúng tao quên hận cũ,
Nhưng chúng bây vẫn cứ trả thù xưa,
Động đến bây, liền gọi bầy cẩu tặc,
Dùi cui roi điện đập nát đầu dân.
*
Hoạ may chăng khi bây chịu cúi đầu,
Nhận tội lỗi ra hầu tòa công lý.
Lòng thứ tha chúng tao có thể thí,
Nhưng căm hờn thì không thể quên đâu !!!
*
Giờ hảy nhớ đừng bày trò nham nhở.
Miệng tuyên truyền hòa giải với hòa tan.
Hận thù xưa, bây vẫn còn mang mãi,
Sao lại ngược đời, bây muốn người quên???
Lão Ngoan Đồng
Ăn chẳng được no, mà bây còn bòn vét,
Đày bọn tao cạp đất để tồn sinh.
*
Dân đói lã, bọn bây thây kệ nó,
Nào tiệc tùng, rượu quý bây no say.
Dân nô lệ, bây là hàng quý tộc,
Vẫn hằng ngày, bây tàn khốc đọa đày.
*
Những tội lỗi bây đã làm từ trước,
Đến bây giờ bây chẳng chút nương tay,
Bây ngất ngưởng trên tầng mây quyền lực
Dùng cháu con bây nối dõi ngôi cao.
*
Bây kêu gọi chúng tao quên hận cũ,
Nhưng chúng bây vẫn cứ trả thù xưa,
Động đến bây, liền gọi bầy cẩu tặc,
Dùi cui roi điện đập nát đầu dân.
*
Hoạ may chăng khi bây chịu cúi đầu,
Nhận tội lỗi ra hầu tòa công lý.
Lòng thứ tha chúng tao có thể thí,
Nhưng căm hờn thì không thể quên đâu !!!
*
Giờ hảy nhớ đừng bày trò nham nhở.
Miệng tuyên truyền hòa giải với hòa tan.
Hận thù xưa, bây vẫn còn mang mãi,
Sao lại ngược đời, bây muốn người quên???
Lão Ngoan Đồng

No comments:
Post a Comment