1/07/2015


 Hình ảnh đã đăng

TRONG BÓNG ĐÊM MẸ NGỒI CHỜ CÂN NGƯỜI

thơ phùvân_nhạc&trìnhbày dzuylynh
                          
  
http://www.box.net/s...xhnjrc985noo83t

Trong bóng đêm mẹ ngồi chờ cân người

Cân bát cơm nghiệp đời bởi tình thương

Người đi qua ai đếm xiết đọan trường

Mẹ cân người đong lòng nhân xót thương...

Trong bóng đêm một mình mẹ quạnh quẽ

Cân đời mình nặng nhẹ một xác ve

Trầm luân theo từ một thuở xuân về

Còn lê thê đọng mãi những ê chề

Vu Lan về cầu an hòa nhân thế

Vu Lan về xin cho mẹ như nhiên

Thôi cân đong đo đếm nỗi muộn phiền

Tiếng chày kình lời kinh siêu phổ độ

Chùa xa buông mõ trầm vơi góc phố

Những bàn chân đời vội bước qua thềm

Xin cho mẹ cân được tối bình yên

Xin cho mẹ cân một đời an nhiên...


phùvân.vulanbồnAug.12.2011

 

Dzuylynh

No comments:

Post a Comment