6/09/2015

Ngủ yên Ngủ yên
 

(Viết cho HMD - người bạn thời thơ ấu đã bỏ mình trên con đường tìm tự do)

Những ngày xưa thân ái
Ngày xưa của thời mái tóc mới chấm vai
Một lũ học học trò chưa biết nghĩ đến ngày mai
Tau, nhỏ và bọn nó
Trường, lớp và những bài vở biếng luời
Ham tiếng cười trốn học hơn giờ lý, hóa khô khan
Không màng đến tương lai
Ừ mà tương lai làm sao có
Khi mình một lũ cháu con của những người bại trận
Phận long đong
Cố tìm một lối thoát
Chẳng thể nói lời chia tay
Chỉ ánh mắt: ừ mai nhỏ đi,
Bình an! tụi tau sẽ theo sau
Ngày qua
Tháng qua
Tin của bao người về, mà nhỏ vẫn biệt tăm
Ừ rồi ngày qua
Ừ rồi tháng cũng qua
Ghé qua nhà thăm Má nhỏ
Bác có nghe chi tin của nó?
Nước mắt lưng tròng nhìn lên di ảnh
Trên bàn thờ nghi ngút cuộn khói hương
Con ơi, không tin chi của nó
Chắc anh em đà bỏ xác biển sâu
Thôi thì ngày đi đem làm ngày giỗ kỵ - kinh cầu
Ba mươi mấy năm qua mau
Tau và bọn nó đã đến bến bờ - nhưng không có nhỏ
Mái tóc cả bọn ngày nào nay đã sương điểm màu mây
Mà tin nhỏ vẫn biền biệt với tháng với ngày
Nguyện xin - an bình - cho nhỏ
Thôi ngủ yên ngủ yên
Ngủ yên với mái tóc xanh thời con gái
Sẽ mãi mãi xanh
Như ước mơ của nắng ấm trên cành
Như những ngày xưa thân ái
Như một thời của mái tóc mới chấm vai

LhcT


sl

No comments:

Post a Comment