10/15/2015

Một hình ảnh nói lên sự tàn nhẫn nhất thế giới. Sự thất bại của cá nhân, gia đình, hàng xóm, xã hội ...CSVN

Lưu Thủy
24/9/2015

Hãy lên án những kẻ bất nhân bất hiếu. Con không chê cha mẹ khó.
Chó không chê chủ nghèo.
BẤT HIẾU...
Con cái ngoảnh mặt làm ngơ
Để mẹ nhịn đói nằm chờ còng queo...
Mẹ cha dù có đói nghèo
Vẫn nuôi con đủ cho theo học hành.
***
Để cho con sớm thành danh
Vợ chồng đầy đủ, cơm canh ngọt lành...
Để rồi quên mái nhà tranh
Quên thời thơ ấu mẹ dành cho con...
***
Quên luôn người mẹ héo mòn
Bao năm cơ cực vẫn còn nằm kia...
Cơm cháo chẳng có một thìa
Thuốc thang đau ốm ai chia sẻ cùng...
***
Cha mẹ là cha mẹ chung
Góp công góp sức để cùng chăm lo
Chớ để cha mẹ nằm co
Sống không ai biết, chết co chẳng màng...
***
Con cái bất hiếu rõ ràng
Bỏ cho mẹ chết phũ phàng làm sao...
Tuổi già sức yếu tội sao...
Tấm thân khô héo đói bao tháng ngày...
***
Cuộc đời thật lắm đắng cay
Ai còn cha mẹ khắc ngay trong lòng
Lưu Thuỷ 24/9/2015
Ảnh fb.
Like   Comment   
18 people like this.
Comments
Thu Oanh Lê Trời ơi sao mà khốn khổ thế này. Cha mẹ còn tại thế là phước báu của mình. Có đâu để mẹ trơ xương thế này.
Hùng Lê Súc sanh khốn kiếp...
LikeReply120 hrs

No comments:

Post a Comment