12/19/2015

Một ít vần “ca dao góp nhặt” (không rõ tác giả).

DoHop
Góp nhặt
12/2015



Bao giờ vượn lái xe hơi

Người dân đúc tượng chồn hôi về thờ

Không thờ cũng phải giả thờ

Kẻo không giòi bọ nó sờ gáy ngay





***






Bao giờ đường rộng thênh thang

Cho trâu bò dạo hiên ngang thỏa lòng

Sâu bọ thống trị non sông

Cho người gặm cỏ chờ mong sâu tàn

Sâu bọ sanh nở đầy đàn

Nuôi bày chó dữ cắn càn người dân

Nhân sĩ quỳ gối xa gần

Lạy sâu lạy chó… mình cần có nhau

Cho dân thêm mắm thêm rau

Có chút sức lực… nuôi sâu cho tròn.


No comments:

Post a Comment