2/17/2015



 
       Đêm Hội Ngộ    .

Tôi lại gặp anh trên xứ người
Vẫn màu áo trận vẫn hiên ngang
Mũ nâu một thuở thời oanh liệt 
Binh biến bừng lên phút ngỡ ngàng

Tôi của ngày xưa chốn hậu phương
Nắn nót vần thơ gửi chiến trường
Là tấm chân tình em gái nhỏ
Ấm lòng chiến sĩ trấn biên cương


Anh người lính chiến Biệt Động Quân
Dẵm gót giầy sault khắp nẻo đường
Nguyện hiến đời mình cho Tổ quốc
Nặng tình sông núi giữ quê hương


Ngờ đâu vận nước quá tang thương
Chí lớn làm trai gẫy giữa đường
Kẻ mất người còn thân viễn xứ
Sống đời lưu lạc kiếp tha hương


Hôm nay hội ngộ ở nơi nầy
Bạn bè chiến hữu vẫn quanh đây
Tay nắm tay hẹn ngày quang phục
Một ngày về nước Việt dựng xây


Sao Linh

No comments:

Post a Comment